![]() |
Sau 30 phút đầu tiên, U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam tới 2 bàn nhờ các pha lập công của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree. Dưới sức ép lớn, thầy trò Kim Sang Sik đánh mất thế trận và bị trừng phạt bởi 2 màn tỏa sáng cá nhân đậm nét |
![]() |
Toan tính sụp đổ, HLV Kim Sang Sik buộc phải đưa ra sự thay đổi ngay trong hiệp 1, tránh để vỡ trận |
![]() |
Dù Rajamangala chỉ mở một nửa sân, nhưng 2 vạn khán giả cũng đem tới áp lực đáng kể cho các cầu thủ U22 Việt Nam |
![]() |
Đang nắm lợi thế lớn, đội chủ nhà bất ngờ mất Chanapach Buaphan, trung vệ cao trên 1m90 và là điểm tựa hàng phòng ngự |
![]() |
Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra mất tự tự nhưng những chia sẻ của HLV Kim Sang Sik trong giờ nghỉ đã lấy lại tinh thần cho toàn đội. Chiến lược gia Hàn Quốc cũng tung Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân trong thế không còn gì để mất |
![]() |
Ngay lập tức, Đình Bắc đem về bàn gỡ 1-2 trên chấm phạt đền đầu hiệp 2, mở ra hy vọng cho cuộc lật đổ của U22 Việt Nam |
![]() |
Thái Sơn cũng là nhân tố quan trọng giúp U22 Việt Nam lấy lại thế trận, sau khi bị dồn ép khủng khiếp ở hiệp 1 |
![]() |
Thậm chí nếu Hiểu Minh, Xuân Bắc hay Đình Bắc dứt điểm chính xác hơn, ĐT U22 Việt Nam đã có bàn ấn định kết quả ngay trong 90 phút |
![]() |
Nhưng cũng không phải chờ quá lâu khi ngay hiệp phụ đầu tiên, Thanh Nhàn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, ấn định chiến thắng ngược không tưởng |
![]() |
Lê Văn Thuận bật khóc sau trận chung kết. Anh là nhân tố quan trọng đem về bàn thắng thứ 2 và thứ 3 cho ĐT U22 Việt Nam |
Trên đường Pitch









