Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Chỉ vì một thoáng "bồng bột", Thierry Henry đã gây ra chấn thương cho đối thủ

Thứ Bảy 18/09/2010 06:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal rõ ràng là một cầu thủ quá dày dạn kinh nghiệm chinh chiến nhưng đôi khi cũng có những tình huống bất ngờ mà anh chẳng thể nào lường trước được. Hôm qua trong trận đấu giữa New York Red Bull, đội bóng anh đang cống hiến trong những năm cuối cùng của sự nghiệp và FC Dallas tại giải Nhà nghề Mỹ, Henry đã thực hiện một hành động mà sau đó anh thẳng thắn thừa nhận là ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Số là do muốn ăn mừng bàn thắng vừa được ghi của đội nhà, chàng Titi nhà ta đã quyết định phi đến chỗ trái bóng để sút nó vào lưới. Thực ra, đây là pha "biểu diễn" hoàn toàn bình thường nhưng ở giây phút đó, nó lại trở nên đặc biệt ở chỗ: thủ thành Hartman của FC Dallas đang chạm chân vào bóng. Vậy mà, Henry vẫn tung ra "cú sút" bằng tất cả sức lực và kết quả, Hartman bị chấn thương đầu gối bởi lực tác động quá mạnh. Dù Henry rất thành khẩn nhận sai và nhận được sự tha thứ của Hartman nhưng anh sẽ khó tránh khỏi sự cười chê của dư luận vì "già rồi còn húng".

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Thua kinh hoàng, MU chính thức khủng hoảng

Thua kinh hoàng, MU chính thức khủng hoảng

Thua kinh hoàng, MU chính thức khủng hoảng

Thật sự ngay cả những Manucians bi quan nhất cũng không bao giờ nghĩ rằng đội bóng thân yêu của họ lại chơi một trận đấu kém cỏi đến thế tại lượt thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27. MU đã thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện từ lối chơi, tinh thần cho đến niềm tin mà hệ quả tất yếu sẽ là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Xem thêm
top-arrow
X