Zalo

Mourino bình thản đón nhận chiến thắng "5 sao"

Chủ Nhật 18/10/2009 10:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đập tan những hoài nghi về sức mạnh của một đội bóng lớn, Inter đã hạ gục Genoa một cách chóng vánh. Tuy nhiên trước tỷ số đậm đà ấy, HLV Mourinho vẫn tỏ ra rất bình thản.

Dồn ép đối thủ suốt 90 phút thi đấu, Inter Milan đã "nện" cho đội chủ nhà tới 5 bàn không gỡ. Trong bối cảnh thiếu vắng bộ đôi chủ lực trên hàng công Samuel Eto'o - Diego Milito, có thể coi màn trình diễn đêm qua chính là trận đấu ấn tượng nhất của nhà đương kim vô địch kể từ đầu giải.

Jose Mourinho không quá vui mừng dù Inter thắng lớn

Thế nhưng HLV Jose Mourinho đầy kiêu hãnh vẫn tỏ ra hết sức bình thản trước "chiến thắng 5 sao" ấy. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông phát biểu: "Đơn giản là chúng tôi đã giành được một chiến thắng. Đây không thực sự là một trận đấu hoàn hảo đối với chúng tôi, ngoại trừ 3 điểm có được. Và đó mới chính là điều tôi quan tâm. Tôi luôn cho rằng một chiến thắng 5-0 thì chẳng bao giờ tốt bằng năm chiến thắng 1-0 cả."

Tiếp tục chia sẻ với kênh Sky, cựu huấn luyện viên Chelsea nói: "Balotelli đã thể hiện rất tốt những phẩm chất tôi cần ở cậu ấy. Còn Sneijder ư? Cậu ta đã có một trận đấu xuất sắc nhưng tôi vẫn thích nói về cả đội hơn. Lẽ dĩ nhiên là tôi có thể nói cụ thể về từng cá nhân một, nhưng khi là một tập thể bạn mới có khả năng tạo ra sự khác biệt, nhất là trong những trận đấu lớn như này, điều ấy mới cho được một kết quả tốt."

Tuy giành chiến thắng đậm đà nhưng các Interista không khỏi lo lắng khi thấy lần lượt Cambiasso, Sneijder rồi Samuel phải ra ngoài vì chấn thương. Trong khi bộ đôi Motta và Milito vẫn tiếp tục nằm viện dài ngày. Mặc dù vậy, Mou vẫn lạc quan. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bày tỏ quan điểm của ông về cuộc đua cho danh hiệu Scudetto: "Tôi luôn luôn hướng về phía trước. Hiện giờ mới là tháng 10 và chặng đường vẫn còn rất dài. Tôi không quan tâm gì đến Juventus hay Roma, bởi hiện tại có rất nhiều đội bóng chơi tốt. Tôi chỉ nghĩ về Inter mà thôi."
 
(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển nữ Việt Nam và nỗi đau mang tên "định mệnh"

Đội tuyển nữ Việt Nam và nỗi đau mang tên định mệnh

Đội tuyển nữ Việt Nam và nỗi đau mang tên "định mệnh"

Thất bại đầy nghiệt ngã trước Philippines vì sai lầm khó tin của trọng tài biên đã chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Dẫu vậy, hình ảnh những chiến binh sao vàng chiến đấu kiên cường đến phút 120 vẫn gây xúc động mạnh, đồng thời mở ra hy vọng về một sự trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Xem thêm
top-arrow
X