Thứ Tư, 06/05/2026
Zalo

Nhìn ngắm "tổng hành dinh" của ĐT Anh ở WC 2010

Thứ Năm 06/05/2010 11:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dù giải đấu lớn nhất hành tinh phải hơn 1 tháng nữa mới khai mạc, nhưng "Tam sư" đã tìm xong nơi trú ngụ của mình trong thời gian tham gia VCK World Cup từ khi vừa chính thức giành tấm vé tới Nam Phi. Đa phần các tuyển thủ Anh đều là những triệu phú của Premier League, vì thế nơi họ trú ngụ cũng phải tương xứng với đẳng cấp. Cuối cùng sau nhiều sự lựa chọn, ĐT Anh đã quyết định đóng đô tại một khách sạn xa hoa bậc nhất quốc gia đăng cai và có lẽ chắc chắn 31 ĐT còn lại sẽ không thể sánh nổi với Fabio Capello và các học trò về độ "dân chơi". Hy vọng, thành tích của Tam Sư ở kỳ WC này cũng sẽ tương xứng với những gì họ được hưởng thụ.

Toàn cảnh khách sạn có cái tên dài ngoằng Bafokeng Camp Royal Marang nằm ở phía Tây Bắc Nam Phi, nơi ĐT Anh đóng quân cho đến lúc ... về nước. Giá phòng ở đây là 1.000 bảng/đêm và ĐT Anh bao trọn cả khách sạn này.
 
Phòng chăm sóc sức khoẻ cho các tuyển thủ. Nó đã được hoàn thiện xong và theo yêu cầu riêng của ĐT Anh

Chiếc ghế thư giãn, mát-xa dành cho các tuyển thủ

Bể bơi sang trọng ngoài trời, nơi các cầu thủ nô đùa, vui chơi, giải toả căng thẳng sau những trận cầu quyết liệt và tận hưởng ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới

Những bể spa và vật lý trị liệu nhằm hồi phục thể lực cho các tuyển thủ

Còn đây là phòng xông hơi

Bài trí phòng tắm trong một phòng của khách sạn

Đây là khu vực sảnh phía ngoài phòng ngủ, nơi các tuyển thủ tụ tập, tán chuyện

Một trong 6 sân tập đầy đủ tiện nghi và đạt tiêu chuẩn nằm trong khuôn viên của khách sạn

Không thể bỏ qua phòng thay đồ của các cầu thủ được xây dựng chỉ để phục vụ ĐT Anh. Tất cả đồ vật đều được làm từ loại gỗ tốt nhất Nam Phi

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Michael Olise: Từ cậu bé trầm lặng đến ngôi sao sân cỏ

Michael Olise: Từ cậu bé trầm lặng đến ngôi sao sân cỏ

Michael Olise: Từ cậu bé trầm lặng đến ngôi sao sân cỏ

“Cách cậu ấy lướt đi trên sân thật thanh thoát, cảm giác như đang xem một vận động viên trượt băng nghệ thuật chơi bóng. Mọi thứ đều nhẹ nhàng và tự nhiên đến không ngờ.” Đó là ký ức của Michael Richards khi nói về Michael Olise trong những ngày đầu khoác áo đội trẻ Hayes & Yeading.

U17 Việt Nam nhận cú hích tinh thần từ chủ nhà trước giờ ra quân

U17 Việt Nam nhận cú hích tinh thần từ chủ nhà trước giờ ra quân

U17 Việt Nam nhận cú hích tinh thần từ chủ nhà trước giờ ra quân

Trước thời điểm U17 Việt Nam bước vào trận mở màn tại VCK U17 châu Á 2026, Chủ tịch LĐBĐ Ả Rập Xê Út, ông Yasser Al-Mishal, đã gửi thư tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn, bày tỏ sự chào đón và những lời chúc tốt đẹp dành cho đội bóng trẻ.

Xem thêm
top-arrow
X