Tại chung kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ SEA Games 33, Hồ Thị Duy đã thể hiện một phong độ ấn tượng. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 8 giây 53, bỏ xa đối thủ về nhì người Philippines tới 6 giây.
Cô gái 19 tuổi đến từ Bạc Liêu đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 4 cho đội tuyển Rowing Việt Nam. Nhưng ít ai biết, để chạm tay vào vinh quang hôm nay, Duy đã từng phải trải qua 3 năm chỉ biết tập thể lực trên cạn.
Hồ Thị Duy sinh ra và lớn lên tại vùng đất sông nước Bạc Liêu, vùng đất sông nước miền Tây. Tiềm năng của cô được phát hiện từ rất sớm, khi mới chỉ là cô bé học sinh lớp 6. Các thầy ở đội đua thuyền tỉnh đã nhìn thấy tố chất đặc biệt ở Duy và đưa cô lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ để ươm mầm.
![]() |
Hồ Thị Duy đem về tấm HCV Rowling |
Tuy nhiên, con đường đến với Rowing chuyên nghiệp của Duy không hề bằng phẳng. Suốt 3 năm đầu tiên tại Cần Thơ, do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, cô gái nhỏ gần như không được chạm tay vào mái chèo, không được lướt trên mặt sóng. Duy chỉ tập thể lực trên cạn, "tập chay" với những bài tập khô khan.
Khi hy vọng vừa chớm nở với kế hoạch chuyển sang tập tại hồ Bún Sáng (Cần Thơ), thì dịch Covid-19 bùng phát. Quãng thời gian quý báu được làm quen với nước vỏn vẹn chỉ khoảng 2 tháng rồi lại bị gián đoạn.
Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Trung tâm 4 tạo điều kiện để Hồ Thị Duy ra Bắc tập huấn tại Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên (Hải Phòng). Tại đây, cô mới thực sự bắt đầu cuộc đời của một tay chèo đúng nghĩa.
Đó là những ngày tháng khổ luyện khắc nghiệt. Cô bé miền Tây phải làm quen với cái nắng gay gắt của miền Bắc, với sóng nước và những kỹ thuật chèo thuyền phức tạp. Duy thường xuyên phải bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng và quần quật tập luyện đến 11 giờ trưa.
Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh của Hồ Thị Duy. Chỉ sau 3 năm tập luyện bài bản, ở tuổi 16, cô đã gây tiếng vang lớn khi giành 1 HCV và 2 HCB tại Giải trẻ châu Á năm 2022. Đó là bước đà hoàn hảo để cô gái trẻ tiến thẳng đến những đấu trường lớn hơn.
Chia sẻ sau chiến thắng, cô gái 19 tuổi không giấu được sự xúc động nhưng cũng đầy rắn rỏi: "Khi thi đấu tôi không còn run nữa. Tôi luôn nghĩ mình phải không được phạm lỗi và làm hết sức mình. Tôi đến với đua thuyền được 7 năm. Tôi không ngại nắng gió, không sợ da đen vì luôn mong muốn được cống hiến cho Tổ quốc".
Tấm HCV tại Rayong không chỉ là phần thưởng cho cá nhân Hồ Thị Duy mà còn là món quà cô dành tặng gia đình và các HLV, là kết quả cho bao năm tháng luyện tập khó khăn, thiếu thốn.
Trên đường Pitch

