Thứ Bảy, 10/10/2026
Zalo

Xuất sắc đánh bại Hà Lan, Thụy Điến giành vé tới Euro 2012

Thứ Tư 12/10/2011 09:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước một Hà Lan đang toàn thắng 9 trận, chủ nhà Thụy Điển vẫn có một màn trình diễn thuyết phục để giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp họ trở thành đội xếp nhì có thành tích tốt nhất đồng nghĩa với suất chính thức tới Euro 2012.

Trước sự chứng kiến của hàng vạn CĐV nhà trên sân Rasunda, Thụy Điển đã có một trận đấu đầy quả cảm bất chấp sự dồn ép của đối phương. Ngay phút 14, Kim Kallstrom đưa đội nhà vượt lên với một pha sút phạt hàng rào mẫu mực trước khi bị Klaas-Jan Huntelaar (22’) gỡ hòa.

Sau giờ giải lao, cơ hội đi tiếp tưởng như khép lại với thầy trò Erik Hamren khi Dirk Kuyt (50') nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan. Nhưng bằng tinh thần quyết thắng Thụy Điển ngay lập tức ngược dòng với 2 bàn thắng chóng vánh của Sebastian Larsson (pen 52') và Ola Toivonen (53'). Chiến thắng quý như vàng này không chỉ giúp họ giành ngôi nhì bảng mà còn trở thành đội xếp nhì có thành tích tốt nhất để thẳng tiến tới Ba Lan và Ukraine.

Thụy Điển vừa có một trận thắng thuyết phục, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Hà Lan

Bước vào trận đấu, dù mất 2 tiền vệ sáng giá nhất là Arjen Robben và Wesley Sneijder Hà Lan cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Nhưng trước khi đội khách tìm được đường vào cầu môn, lưới của họ đã rung lên.

Phút 14, sau tình huống Johan Elmander bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm địa, Kallstrom bước lên thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp từ cự ly chừng 20m. Bóng lượn cầu vồng qua hàng rào trước khi nằm gọn trong góc cao khung thành của Michel Vorm. 1-0, Thụy Điển bất ngờ vượt lên.

Bàn thắng khiến các cầu thủ chủ nhà hưng phấn và mạnh mẽ hẳn lên. Dù vậy niềm vui ấy chỉ tồn tại được không đầy 10 phút. Sau nỗ lực tăng tốc rất nhanh bên biên trái, Erik Pieters tạt vào rất vừa tầm để Huntelaar đánh đầu chéo góc chính xác, gỡ hòa 1-1.

Trận này, do Zlatan Ibrahimovic bị treo giò, Thụy Điển buộc phải trông cậy vào Ola Toivonen. Tiền đạo này có cơ hội rất tốt để lập công ở phút 31 thế nhưng cú sút cận thành của anh lại đưa bóng đi vọt xà gang tấc. Ở phần sân bên kia, Robin van Persie cũng khiến các CĐV chủ nhà hú vía khi nhận bóng và dứt điểm rất nhanh bên góc phải vòng cấm địa. Tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc.

Sau giờ giải lao cục diện trận đấu tiếp tục nghiêng về phía đội khách khi họ kiểm soát đến 60% thời gian bóng lăn. Và chỉ mất 5 phút Dirk Kuyt đã cụ thể hóa ưu thế ấy. Thủ môn Andreas Isakssonđã rất nỗ lực đấm bóng sau pha đánh đầu của Huntelaar nhưng hòan tòan bất lực trước cú đánh đầu bồi của tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool.

Tưởng như bàn thua này sẽ khiến Thụy Điển gục ngã nhưng tinh thần quyết chiến của những chiến binh Bắc Âu đã giúp họ lội ngược dòng ngoạn mục. Đầu tiên ở phút 52 Joris Mathijsen để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Rất bình tĩnh Sebastian Larsson bước lên gỡ hòa 2-2 từ chấm 11m.

Chỉ 1 phút sau, các khán đài sân Rasunda như nổ tung khi Toivonen tận dụng thành công pha cản phá thiếu chính xác của hàng thủ đối phương để sút cực mạnh, ấn định chiến thắng 3-2. Những phút còn lại, bất chấp áp lực liên tục của đội khách, Thụy Điển vẫn đứng vững. Tình huống nguy hiểm nhất chính là cú đánh đầu cận thành của Huntelaar nhưng Isaksson kịp cứu thua ngoạn mục. Giành 3 điểm đầy xứng đáng, Thụy Điển chính thức giành vé tới Ba Lan và Ukraine.

Đội hình thi đấu:
Thụy Điển: Andreas Isaksson, Mikael Lustig, Olof Mellberg, Daniel Majstorovic, Martin Olsson, Anders Svensson, Kim Kallstrom, Rasmus Elm, Ola Toivonen (Pontus Wernbloom, 75) Sebastian Larsson, Johan Elmander.
Hà Lan: Michel Vorm, Gregory van der Wiel, Jeffrey Bruma, Joris Mathijsen, Erik Pieters, Robin van Persie, Kevin Strootman (Luuk de Jong, 81), Klaas-Jan Huntelaar, Rafael van der Vaart, Dirk Kuyt (Eljero Elia, 73).

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bài toán khó mang tên Youri Tielemans: Nhiều giá trị nhưng cũng lắm hiểm họa

Bài toán khó mang tên Youri Tielemans: Nhiều giá trị nhưng cũng lắm hiểm họa

Bài toán khó mang tên Youri Tielemans: Nhiều giá trị nhưng cũng lắm hiểm họa

Mùa đông năm 2019, Paul Pogba đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp. Manchester United đã thắng 14/17 trận đấu với tiền vệ người Pháp là nhân vật trung tâm của mọi thứ. Đến tháng 3 năm đó, anh tập trung cùng ĐTQG Pháp và bắt đầu “thả thính” về khả năng chuyển sang Real Madrid.

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Hơn 85.000 người có mặt tại Estadio Monumental để chứng kiến Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một chương đẹp nhất cuộc đời. Ở cách Buenos Aires hơn 10.000 km, không ít cổ động viên Barcelona đã thức trắng đêm để theo dõi buổi lễ. Họ vui cho Messi, xúc động trước những gì Argentina dành cho anh, nhưng hẳn cũng có chút chạnh lòng. 

Hành lang cánh trái của Arsenal: Cuộc săn lùng không hồi kết của Mikel Arteta

Hành lang cánh trái của Arsenal: Cuộc săn lùng không hồi kết của Mikel Arteta

Hành lang cánh trái của Arsenal: Cuộc săn lùng không hồi kết của Mikel Arteta

Nhiều người từng vui vẻ nói rằng, nếu bạn đang có ý định gia nhập Arsenal để đảm nhận vị trí hậu vệ cánh trái, tốt nhất hãy cân nhắc thật kỹ, bởi quyết định ấy có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của bạn. Dưới triều đại của “độc tài” Mikel Arteta, đây chẳng khác nào một khu vực “tốn người” bậc nhất tại Arsenal.

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente: Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, cái tôi là một thứ tuyệt vời để sở hữu!

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente là vị huấn luyện viên đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng dẫn dắt Lamine Yamal và các đồng đội chinh phục ngôi vương EURO 2024. 

Xem thêm
top-arrow
X