Thứ Năm, 12/02/2026

Tin tức tổng hợp



Man Utd - Liverpool: Cuộc chiến vì danh dự ...!

Man Utd - Liverpool: Cuộc chiến vì danh dự ...!

(Bongda24h) - Hành quân đến Old Trafford đêm nay, thầy trò Kenny Dalglish không đơn thuần vì 3 điểm, không hẳn để giải quyết chuyện cái bắt tay của Luis Suarez với Patrice Evra, có thể cũng chẳng phải để phân định thắng thua nốt trận hòa 1-1 lượt đi hồi năm ngoái, mà cái chính, vì danh dự của một đội bóng từng 18 lần vô địch quốc gia. 

"Ông vua sân cỏ" sợ hãi trước sự hung hăng của đám "thần dân"

"Ông vua sân cỏ" sợ hãi trước sự hung hăng của đám "thần dân"

(Bongda24h) - Mang tiếng là nhân vật "cỡ bự" nắm toàn bộ quyền sinh quyền sát trong các trân đấu nhưng ai bảo làm trọng tài là sướng. Này nhé, thu nhập thì làm sao bằng được cầu thủ chưa kể tội vạ đâu hầu hết đều đổ vấy lên đầu trọng tài. Không những vậy, trọng tài thuộc vào nhóm dễ bị ăn chửi, sỉ nhục hoặc đen nhất là dính đòn. Như ở đoạn clip dưới đây, đội ngũ bảo vệ sân mà không can thiệp kịp thời thì không hiểu sẽ còn chuyện gì xảy ra với vị vua sân cỏ tội nghiệp.

“Kẻ phá quấy” tại các SVĐ tính chuyện về vườn

“Kẻ phá quấy” tại các SVĐ tính chuyện về vườn

Người không một mảnh vải, chạy ra giữa sân vận động, trước bàn dân thiên hạ mà không hề ngại ngùng, đó chính là vua “streaker”, (người thích khỏa thân trước đám đông) Mark Roberts. Sau 20 năm “tung hoành” trên nhiều sân vận động, bất chấp không ít những lời đàm tiếu và chê cười của thiên hạ, Mark hiện đang tính chuyện chấm dứt những trò nhố nhăng của mình.

Ferguson - Dalglish & Gần nửa thế kỷ chiến tranh

Ferguson - Dalglish & Gần nửa thế kỷ chiến tranh

Thêm một lần nữa, hai người đàn ông quyền lực bậc nhất của bóng đá Anh lại giáp mặt, trong một cuộc chiến mà có lẽ định mệnh đã luôn kéo họ lại rồi ném vào võ đài kể từ khi sự nghiệp của cả hai còn chập chững khởi đầu. Bắt đầu từ một trận Old Firm (giữa Rangers và Celtic) vào cuối năm 1969, hơn 4 thập kỷ cạnh tranh giữa Alex Ferguson - Kenny Dalglish đã mở màn.

top-arrow
X