Thứ Năm, 23/07/2026
Zalo

Ngày buồn của các đại gia V-League

Thứ Hai 03/03/2008 01:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bình Dương thất thủ 0-1 trên sân Nam Định; Đồng Tâm thua 0-3 ngay trên sân nhà; hiện tượng Hải Phòng cũng bị Thanh Hoá cầm chân 1-1 ở Lạch Tray. Còn CSG, Khánh Hoà và đội bét bảng Đà Nẵng hưởng trọn niềm vui chiến thắng tại vòng 7 này.

V-League vòng 7

Mùa trước, Bình Dương lên ngôi vô địch V-League, Nam Định đoạt Cup quốc gia. Nhưng năm nay, cả hai đều "rơi tự do" sau những thất bại. Cuộc chiến giữa những “người cùng khổ" tại Thiên Trường chiều nay diễn ra quyết liệt vì mỗi đội đều muốn giành chiến thắng và 3 điểm có được sẽ là một tiền đề vững chắc cho chiến dịch hồi sinh sắp tới. Bàn thắng duy nhất của Đức Dương ở phút 79 đã mang về chiến thắng cho đội bóng thành Nam và đẩy nhà đương kim vô địch về phía cuối của bảng xếp hạng, đồng thời khiến chiếc ghế của HLV Lê Thuỵ Hải lung lay dữ dội hơn.

Có chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa bằng bàn thắng thứ 2, Nam Định đã bước đầu thoát ra khỏi vùng cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, giành chiến thắng theo kiểu 1-0, 3 điểm vẫn làm cho HLV Nguyễn Ngọc Hảo cảm thấy lo lắng. Ngay từ bây giờ, ban lãnh đạo, ban huấn luyện Nam Định đã chuẩn bị cho cuộc thay máu ngoại binh vì theo lời Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái thì "các cầu thủ nước ngoài của Nam Định quá kém và không thể tạo sức bật cho Nam Định. Chúng tôi đã liên hệ và sẽ thay thế họ bằng những cầu thủ tốt hơn".


Đại gia Đồng Tâm thậm chí còn cay đắng hơn, khi thất thủ ngay trên sân nhà với 3 bàn không gỡ.
Tác giả của bất ngờ chiều nay tại Long An là SLNA. Sau một thời gian dài im hơi, lặng tiếng, tiền đạo Opara đã toả sáng với hai lần ghi bàn ở phút 54 và 89. Người ghi bàn còn lại cho đội bóng xứ Nghệ là Vandinei Dos Santos. Trận này, bị kèm chặt nhưng Công Vinh lại toả sáng trong vai trò "tiếp bóng" cho các đồng đội, với 2 pha kiến tạo thành bàn cho Opara và Vandinei lập công. Chiến thắng đậm đà và ngọt ngào của SLNA ngay tại Long An là trái đắng của "thày phù thủy" Calisto cũng như một dàn sao của nhà cựu vô địch V-League.

Hiện tượng Hải Phòng cũng không có kết quả tốt đẹp như mong muốn, khi bị Thanh Hoá cầm hoà với tỷ số 1-1. Bernard Achaw mở tỷ số cho đội chủ sân Lạch Tray 3 phút trước giờ nghỉ, còn Rafael Souza gỡ hoà cho đội bóng xứ Thanh 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Trận đấu kịch tính và quyết liệt này còn đánh dấu sự trở lại của HLV Trần Văn Phúc - một người Hải Phòng và là kiến trúc sư trưởng cho sự hồi sinh của đội bóng thành phố cảng. Chính ông Phúc là người vẽ toàn bộ lộ trình phát triển cho bóng đá Hải Phòng khi đội bóng này được giao hẳn cho doanh nghiệp. Chính ông Phúc cũng là người giới thiệu và thuyết phục HLV Vương Tiến Dũng về dẫn dắt Hải Phòng. Sau trận đấu, cả hai HLV đã trao cho nhau những cái bắt tay nồng ấm và 1-1 là kết quả mà cả hai đều bằng lòng. Hải Phòng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, còn Thanh Hoá đã thành công với tham vọng giành một điểm trên sân khách.

Trong khi đó, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn giành chiến thắng vang dội với kết quả 3-1 trước Hoà Phát, và tái chiếm ngôi nhì bảng, đồng thời thiết lập thế bằng điểm với Hải Phòng. Jesuel Trindade hai lần ghi bàn, ở phút 26 và 78, Aniekan là tác giả của bàn thắng còn lại cho đội chủ nhà. Thủng lưới liên tiếp 3 bàn, Hoà Phát chỉ còn biết dồn lên tấn công để ghi bàn danh dự và họ đã thành công ở phút cuối cùng, nhờ công của Aduardo. Sau chiến thắng đầu tay, trước Bình Dương, giờ Hoà Phát lại trở về quỹ đạo hoà và thua.

Đội bóng bét bảng Đà Nẵng đã có chiến thắng đầu tay ở V-League 2008, trước người hàng xóm Bình Định. Tiền vệ nhỏ người nhưng rất khéo léo Phan Thanh Phúc trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng sông Hàn ở phút 63. Bàn thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quý hơn vàng cho Đà Nẵng mà còn giúp HLV trẻ Lê Huỳnh Đức dần tháo gỡ những khó khăn đầu mùa.

Thanh Phúc đã tỏa sáng giúp Đà Nẵng có chiến thắng đầu tay

Giành chiến thắng nhưng Đà Nẵng vẫn chưa thoát khỏi khu vực bét bảng và vẫn ngụp lặn trong khó khăn, với những vấn đề nan giải về nhân sự. HLV Lê Huỳnh Đức thiếu một thủ lĩnh trên sân và phải gánh chịu sự quấy phá về tinh thần (vụ gây rối của Amaobi). Dù sở hữu tay săn bàn hàng đầu V-League hiện nay là Almeida (5 bàn) nhưng Đà Nẵng vẫn không thể cải thiện được vị trí vì họ là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất ở V-League, với 11 lần kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Bình Định chứng tỏ họ là ứng cử viên nặng ký cho một suất xuống hạng. Tới nay, đội quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện là đội duy nhất chưa biết mùi chiến thắng và là một trong hai đội hoà nhiều nhất (5 trận, cùng với Hoà Phát). Tương lai u ám đang chờ đợi đội bóng đất võ ở phía trước.

Một đội bóng cũng đang gặp khó khăn lớn là HN.ACB hôm nay chịu thất thủ 1-4 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, trước Khánh Hoà. Vắng một loạt trụ cột như Lưu Danh Minh, Thái Dương, Anh Tuấn, do chấn thương, lại thêm trung vệ Mạnh Dũng bị đau mắt cá chân, hàng thủ của HN.ACB mất hẳn sự ổn định trước đó và dễ dàng để đối thủ chọc thủng lưới tới 4 lần. Ngọc Thạch; Ngọc Điểu lập công trong hiệp một, Kleber Santos và Quang Hải ấn định ghi bàn trong hiệp hai. HN.ACB chỉ có bàn danh dự của Josep Ngake 5 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp. Thất bại này khiến đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục giậm chân tại chỗ ở nửa cuối bảng xếp hạng, còn Khánh Hoà thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Bảng xếp hạng V-League

TTĐội TrậnT H B Điểm

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Càng tuyển càng thiếu, điều gì đang xảy ra với ngành xây dựng? 

Càng tuyển càng thiếu, điều gì đang xảy ra với ngành xây dựng? 

Càng tuyển càng thiếu, điều gì đang xảy ra với ngành xây dựng? 

Nhiều doanh nghiệp đang liên tục mở rộng tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án mới, nhưng lượng ứng viên quan tâm đến nhóm ngành xây dựng lại chưa tăng tương xứng. Khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực đang khiến bài toán tìm kiếm kỹ sư công trình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chặng cuối World Cup 2026: Xem trên TV360, cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung

Chặng cuối World Cup 2026: Xem trên TV360, cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung

Chặng cuối World Cup 2026: Xem trên TV360, cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung

World Cup 2026 chỉ còn hai trận đấu cuối cùng: tranh hạng Ba vào ngày 18/7 và trận chung kết ngày 20/7. Đây cũng là cơ hội cuối để người hâm mộ vừa theo dõi những màn so tài quyết định trên TV360, vừa tham gia chương trình khuyến mại với cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung, gồm 10 Galaxy S26 Ultra và 30 Galaxy A57.

BestApp và bài toán chi phí khi dùng công cụ AI, phần mềm thiết kế

BestApp và bài toán chi phí khi dùng công cụ AI, phần mềm thiết kế

BestApp và bài toán chi phí khi dùng công cụ AI, phần mềm thiết kế

Khi trí tuệ nhân tạo và các phần mềm sáng tạo trở thành công cụ làm việc hằng ngày, nhu cầu tiếp cận AI một cách an toàn và tiết kiệm của người dùng ngày càng tăng nhanh. Rào cản không còn nằm ở nhận thức, mà ở chi phí, hình thức thanh toán và hỗ trợ vận hành. Đó chính là khoảng trống mà các dịch vụ trong nước như BestApp đang lấp đầy.

TV360 sẵn sàng cho World Cup và 400.000 phần quà cho người hâm mộ

TV360 sẵn sàng cho World Cup và 400.000 phần quà cho người hâm mộ

TV360 sẵn sàng cho World Cup và 400.000 phần quà cho người hâm mộ

Ngày 9/6/2026 – Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố chiến dịch quy mô lớn mang tên “Xem World Cup trên TV360 – Mượt từng giây, quà mê say”. Chiến dịch được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi World Cup 2026 của người hâm mộ Việt Nam, đồng thời giới thiệu chương trình tương tác với 400.000 phần quà trị giá 15 tỷ đồng.

Sau nhiều năm, EA Sports FC chính thức tái hiện trọn vẹn Đội tuyển Việt Nam như đời thực

Sau nhiều năm, EA Sports FC chính thức tái hiện trọn vẹn Đội tuyển Việt Nam như đời thực

Sau nhiều năm, EA Sports FC chính thức tái hiện trọn vẹn Đội tuyển Việt Nam như đời thực

VFF hợp tác EA Sports FC™: đội tuyển quốc gia lần đầu được thể hiện đầy đủ với áo đấu, huy hiệu chính thức trong EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam - trải nghiệm chân thực hơn bao giờ hết.

Xem thêm
top-arrow
X