![]() |
Pedri yêu thích các series truyền hình như La que se avecina (Những gì đang chờ đón) và Prison Break (Vượt ngục). Và cũng chính “những gì đang chờ đón” ấy là bức tranh phía trước của tiền vệ người Tây Ban Nha trong phần còn lại của mùa giải. Đó là trở lại cuộc đua giành chức vô địch La Liga.
Là nỗ lực chinh phục Champions League cùng Barcelona sau quãng thời gian chờ đợi danh hiệu châu lục đã kéo dài hơn một thập kỷ. Là cùng ĐT Tây Ban Nha hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai, giải đấu sẽ diễn ra vào mùa hè tới tại Mỹ, Mexico và Canada.
Và tất cả những thử thách đó đều đặt lên vai tiền vệ 23 tuổi, trong vai trò người gánh vác tuyến giữa của cả CLB lẫn đội tuyển. Đối với một cầu thủ, chẳng có gì tệ hơn việc chấn thương. Pedri từng bị rách cơ đùi trước chân trái trong trận El Clásico gần nhất gặp Real Madrid tại Bernabeu, khiến anh phải nghỉ thi đấu một tháng.
Trong quãng thời gian này, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tranh thủ đến thưởng thức màn biểu diễn ảo thuật của Mago Pop tại Barcelona. Buổi biểu diễn này dường như mang đến cho Pedri những “mánh khóe” mới để áp dụng trên sân cỏ.
Những pha xử lý điệu nghệ vốn đã trở thành thương hiệu của anh khiến HLV Luis Enrique từng đặt biệt danh là “Pedri Potter”, ảo thuật gia điều khiển nhịp độ và lối chơi của Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha mà chẳng cần đến cây đũa thần.
Liệu Pedri có phải là cầu thủ hay nhất thế giới? Chắc chắn nằm trong top 5, bất chấp việc một vài bảng xếp hạng nói điều ngược lại.
![]() |
Sau khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương, Pedri được hẹn gặp cho buổi phỏng vấn tại một căn nhà ở Sant Cugat, thành phố được xem là khá “sang chảnh”, cách Barcelona khoảng 20 phút di chuyển. Pedri có mặt trong khu vườn của ngôi nhà. Một khu vườn đông kín người, rất chật chội. Nói là không có lịch trình nào trong ngày hôm đó nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp, điều này dường như chỉ là một cách nói giảm nói tránh.
Pedri đã tận dụng quãng thời gian “không làm gì” đó để tham gia quay chiến dịch quảng bá mới của Adidas: You Got This, khẩu hiệu mà thương hiệu tài trợ cho anh muốn dùng để tôn vinh điều mà tiền vệ người Tây Ban Nha trân trọng nhất: những người thân yêu xung quanh mình. Anh ấy khoác lên mình chiếc áo với thiết kế mới mà ĐT Tây Ban Nha sẽ mặc trong hành trình ở châu Mỹ.
“Một kỳ World Cup khác hẳn mọi giải đấu khác", Pedri nói, nở nụ cười ẩn chứa nét e dè đấy nhưng đồng thời thể hiện khát khao không thể kiềm chế muốn chinh phục thế giới.
"Nó khác với một mùa giải tại La Liga, khác với Champions League, thậm chí khác với một kỳ Euro. Bất chợt, mọi thứ dường như dừng lại để theo dõi các trận đấu của các đội tuyển trên toàn thế giới, tất cả đều hướng tới cùng một mục tiêu. Thật tuyệt khi thấy tất cả chúng tôi đều cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước."
![]() |
Rồi anh ấy lại nhìn chiếc áo đấu mới của Tây Ban Nha. Nhìn kỹ rồi nói: "Thiếu một thứ ở đây." Thiếu gì vậy, Pedri? "Thiếu một ngôi sao nữa. Ngôi sao mà chúng tôi sẽ thêm vào mùa hè này."
- Về trận El Clásico vừa qua, điều gì khiến anh đau lòng nhất: thất bại, chấn thương, thẻ đỏ hay tất cả cộng lại?
Tất cả, thật lòng mà nói. Thất bại luôn là điều đau nhất, nhưng thẻ đỏ cũng vậy, nhất là đây là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Còn về chấn thương, lúc đó tôi không nhận thức được và khi biết thì tôi thực sự rất buồn.
- Dù để thua trong trận El Clásico nhưng lúc này La Liga vẫn nằm trong tay các bạn. Thậm chí, sau một “tháng 11 tệ hại”, như HLV Flick nói, kịch bản của mùa trước đang lặp lại. Anh có thấy mình sẽ nâng cúp vô địch La Liga thêm một lần nữa không?
Tại sao không? Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhưng hy vọng chúng tôi có thể lặp lại cú ăn ba quốc nội mùa trước và cả chức vô địch Champions League. Về Champions League… Cậu có thích thể thức mới không? Tôi không thể nói chắc chắn 100% thể thức nào tôi thích hơn, cũ hay mới. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn thể thức mới, bởi có nhiều trận giữa các đội lớn ngay từ vòng bảng hơn.
- Anh có nghĩ lối chơi của các đội bóng Tây Ban Nha và Anh đang có nhiều khác biệt về cường độ và tốc độ, như gần đây người ta vẫn nói không?
Những kết quả gần đây không thuận lợi cho các đội Tây Ban Nha, nhưng chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng không có sự khác biệt lớn đến vậy. Mọi thứ chỉ là chu kỳ và chắc chắn sẽ thay đổi sớm thôi.
- Theo đánh giá của anh đâu là đội bóng mạnh nhất hiện tại?
PSG, đội hiện đang là nhà vô địch. Arsenal cũng là đội rất mạnh. Còn Man City và Real Madrid thì tôi luôn xem là ứng viên hàng đầu. Một đội khiến tôi thấy ấn tượng, và bất ngờ theo hướng tích cực là Sporting Lisbon của người bạn Trincão. Họ chơi bóng rất tốt. Bóng đá hiện đại dựa nhiều hơn vào thể lực, điều đó đúng nhưng kỹ thuật luôn là yếu tố quyết định.
BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI CHÚ TRỌNG NHIỀU HƠN ĐẾN THỂ LỰC, ĐIỀU ĐÓ ĐÚNG, NHƯNG...
- Anh được đánh giá là một cầu thủ… “tinh tế” trong thời đại bóng đá quay trở lại với sự áp đảo về thể lực.
Bóng đá hiện nay dựa nhiều hơn vào thể lực, điều đó đúng nhưng kỹ thuật vẫn luôn chiếm ưu thế. Chính điều này tạo nên sự khác biệt.
- Tình hình hồi phục chấn thương của anh sao rồi?
Tôi cảm thấy ổn, rất ổn. Tôi đã thực hiện quá trình hồi phục tốt, và ngoài ra, những tuần vừa qua cũng giúp tôi thư giãn và nạp lại năng lượng.
- Làm thế nào để sống chung với chấn thương?
Ngoài việc hồi phục về mặt thể chất, có công việc tâm lý nào giúp vượt qua tình trạng này không? Đó chắc chắn là phần khó khăn nhất. Lịch sinh hoạt của bạn thay đổi hoàn toàn, bạn không thể ở bên đồng đội và đặc biệt là nơi bạn muốn ở nhất: trên sân cỏ. Nhưng thôi… chỉ vài tuần thôi. Tôi thường nói chuyện nhiều với người thân, dành thời gian cho gia đình.
- Người ta đồn là Pedri cần được thi đấu tất cả các trận để không bị chấn thương, điều đó có nghĩa lý gì?
Tôi nghĩ rằng cảm giác tốt nhất là khi tôi có sự liên tục, đều đặn về thời lượng thi đấu và số trận. Có thay đổi gì trong thói quen giúp cậu giảm nguy cơ chấn thương không? Trước đây tôi có thực hiện vài thay đổi, nhưng chẳng ai biết chính xác thay đổi nào hiệu quả hay chỉ đơn giản là may mắn.
- Anh có vẻ đã bỏ bữa sáng phải không?
Đúng vậy. Tôi chỉ ăn sáng vào những ngày thi đấu và ăn khá đầy đủ. Đây là thói quen tôi tự đặt ra, không ai bắt cả. Thực ra, là có ảnh hưởng từ Ferran Torres. “Cá mập” [biệt danh của Ferran] rất chú trọng việc chăm sóc cơ thể và anh ấy hiểu biết nhiều về vấn đề này. Anh ấy đã đưa cho tôi vài lời khuyên và rồi tôi làm theo và thấy rằng cũng đem lại hiệu quả đó chứ!
- Hai người không chỉ là hàng xóm mà còn đi chung xe với nhau tới chỗ tập luyện nữa đúng chứ?
Thật ra tôi rất thích lái xe. Không ngại đi thêm hai trăm mét để đón anh ấy. Lúc đi thì anh ấy còn tranh thủ ngủ, nhưng về thì nói nhiều lắm [cười]. Anh ấy hay thúc tôi, vì tôi là người khá điềm tĩnh, đúng kiểu người Canary. Còn anh ấy năng lượng hơn, dễ căng thẳng. Anh ấy thích mọi thứ phải nhanh hơn. Nhưng hai phong cách này lại tạo ra sự kết hợp tốt.
- Anh có nghĩ các cầu thủ hiện nay thi đấu quá nhiều trận không?
Tôi nghĩ là quá nhiều, đúng vậy, với quá ít thời gian phục hồi giữa các trận, dù chúng tôi có đầy đủ phương tiện để hồi phục. Giảm bớt một vài trận trong mùa cũng không tệ.
- Bản thân anh có nghi thức hay làm diều "mê tín" nào trước khi ra sân không?
Không. Chỉ đơn giản là khi tới sân, tôi tìm bố mẹ trên khán đài và chào họ.
- Mùa giải trước có phải là mùa giải tốt nhất của bạn trong sự nghiệp chuyên nghiệp không?
Có. Mùa trước và cả mùa đầu tiên với Barca. Tôi giữ nhiều kỷ niệm ở mùa đầu: trận ra mắt, nhiều trận đấu mà chúng tôi chơi… Còn mùa trước, điều tôi trân trọng nhất là sự ổn định và phong độ đạt được. Tôi nghĩ mình đã chơi rất tốt.
FLICK THỔI LÀN GIÓ ĐỨC VÀO BARCA
- Sự xuất hiện của Hansi Flick đã ảnh hưởng thế nào đến thay đổi tư duy của các cầu thủ, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể?
Rất nhiều. Như tôi nói, ông ấy đã tạo ra sự nghiêm túc hơn trong CLB. Nhưng ở đời sống thường nhật, dù là những chi tiết không thấy rõ từ bên ngoài, ông ấy rất gần gũi, thân thiện. Luôn giúp đỡ chúng tôi, đưa lời khuyên, đặc biệt là về mặt chiến thuật. Ví dụ như hệ thống phòng ngự mùa trước, nhiều người không ngờ tới. Thú thực, chính chúng tôi còn bất ngờ nữa. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ diễn ra hoàn hảo.
- Trong nhiều trận đấu, dường như đó là một trò đùa dai dẳng . Các đội đối thủ luôn mắc bẫy…
Trông thì dễ, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, tuyến phòng ngự của chúng tôi dâng rất cao, tạo ra nhiều khoảng trống giữa khung thành và khu trung tuyến. Đôi khi, nhìn từ ngoài, bạn sẽ nghĩ đối thủ chỉ cần một đường chuyền là có thể đối mặt thủ môn. Nhưng nếu chúng tôi áp sát tốt từ trên cao, rất khó để họ tìm được khoảng trống cần thiết để chuyền bóng hoàn hảo cho tiền đạo.
- Anh tận hưởng lúc rảnh?
Tôi thích xem series, chơi board game, chơi console, hoặc khi có thể, tập một số môn thể thao khác. Điều tôi thích nhất vẫn là cạnh tranh, thi đấu.
– Anh cũng tham gia Fantasy League à?
Ở nhà tôi xem bóng đá rất nhiều cùng bố và đúng là đôi khi tôi còn giúp bố chơi Fantasy League.
– Thật sao?
Vâng [cười]. Bố hay hỏi tôi xem cầu thủ này có nên ra sân hay không… Rất vui, vì có lúc hai bố con lại ăn mừng bàn thắng của bất kỳ đội nào, chỉ vì chúng tôi đang sở hữu cầu thủ vừa ghi bàn trong đội hình fantasy.
– Bố, Fantasy League; còn bản thân anh thì sao, khi đi cùng Barca hay ĐTQG, có mang theo PlayStation không vậy?
Có chứ. Đó cũng là một cách để tôi giữ liên lạc với bạn bè ở Tenerife. Trong những chuyến đi hay các đợt tập trung, tôi cũng chơi cùng các đồng đội để giết thời gian. Tôi rất hiếm khi chơi một mình, vì cảm thấy như vậy khá nhàm chán.
SỞ THÍCH VỚI MẠNG XÃ HỘI VÀ KHÔNG THỂ THIẾU... TIK TOK
- Anh có thường xuyên sử dụng mạng xã hội không?
Có, tôi hay vào mạng. Chủ yếu là TikTok, xem nhiều về bóng đá, thể thao. Nhưng cũng có những video hài hước, kiểu mấy con khỉ đi học mang cặp sách.
- Có khi nào khi chơi online với người lạ, họ phát hiện ra anh là Pedri, cầu thủ của Barca và ĐT Tây Ban Nha không?
Gần đây, ở Bulgaria hay Thổ Nhĩ Kỳ, trong đợt tập trung ĐTQG, tôi chơi NBA với Dani Olmo. Hai, ba ngày sau, xuất hiện một TikTok của mấy bạn từng chơi cùng chúng tôi. May là chúng tôi thắng [cười].
- Ngoài ra anh còn xem mạng xã hội khác nhiều không?
Có, TikTok là chủ yếu. Ngoài bóng đá, thể thao còn có những video hài hước, ví dụ mấy chú khỉ nhỏ đi học với balo trên lưng.
Vâng, mấy chú khỉ con, đi học với chiếc ba lô. Tôi thường thấy những thứ như vậy, toàn video mang tính giải trí. Xem cũng vui, tôi thấy khá thoải mái.
![]() |
- Bốn năm trước cậu từng tham gia phỏng vấn cho Esquire. Khi đó anh mới đến thành phố và chưa kịp khám phá nhiều. Giờ thì chắc anh đã có những nhà hàng và góc yêu thích để đi chơi cùng bạn bè khi họ đến thăm.
Để đi ăn tối thì tôi có vài nhà hàng ưa thích, nhưng cũng phải nói là tôi không ra ngoài nhiều. Tôi thích ở nhà, thư giãn cùng gia đình hoặc bạn bè khi họ đến Barcelona. Chơi board game, đùa giỡn với họ… đó là cách tôi tận hưởng, vui vẻ với sự có mặt của họ.
- Anh có chia sẻ những góc yêu thích của thành phố không?
Tôi sẽ không nói đâu, sợ mấy nơi đó đông quá [cười]. Nhưng đúng là tôi có vài chỗ mình thích. Tôi yêu ẩm thực. Tôi là kiểu người rất thích ăn uống, dù chúng tôi luôn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, không được phép phá vỡ. Dù vậy, tôi thực sự mê những món ăn ngon.
- Đừng úp mở thế chứ… Hãy tưởng tượng cậu là một influencer ẩm thực và phải đăng bài giới thiệu những quán yêu thích của mình đi.
Tôi sẽ kể ra vài nơi, vì mỗi chỗ đều có phong cách riêng mà tôi rất thích: Sushi 99, La Bonaigua, Leña, La Cúpula del Garraf, La Taverna del Clínic và El Picoteo.
- Phim hay series vậy Pedri?
Dạo này tôi không xem nhiều phim hay series. Dù vậy, Prison Break vẫn là series tôi yêu thích, nhưng gần đây tôi xem nhiều nhất là La que se avecina.
ÂM NHẠC TRONG PHÒNG THAY ĐỒ CỦA BARCA
- Gần đây anh có đi quẩy ở concert nào không?
Không, nhưng tôi muốn đi xem Bad Bunny khi anh ấy đến Barcelona. Anh ấy, Quevedo và Mike Towers là những nghệ sĩ tôi thích nhất. Mấy hôm trước tôi đi xem show của Mago Pop ở nhà hát. Tôi khuyên mọi người nên đi xem.
- Trong phòng thay đồ của Barca thì nghe gì? Còn cả ở ĐTQG nữa?
Lamine là DJ trong cả hai phòng thay đồ. Nghe đủ loại nhạc, nhưng chủ yếu là reggaeton.
- Nếu phải chọn một bài hát yêu thích làm “quốc ca” mới của Barca thì cậu sẽ chọn bài nào?
La promesa (Lời hứa) của Melendi.
- Anh đã có thể đã yêu cầu mở bài đó khi trở lại Camp Nou nhỉ.
Tôi rất háo hức, dù cũng thấy lạ vì tôi đã từng chơi ở Camp Nou cũ, còn giờ thì đang gần hoàn thiện, có cần cẩu và mọi thứ. Nhưng với tôi, đây vẫn là sân vận động đẹp nhất thế giới.
![]() |
- Người cũng đã trở lại Camp Nou là Leo Messi. Anh biết về bức ảnh huyền thoại ở sân vận động như thế nào?
Qua mạng xã hội, chắc chắn là thế rồi vì nó xuất hiện khắp mọi nơi. Thật khó mà không biết. Giá mà chúng tôi có thể gặp nhau một chút.
- Gần đây anh có nói chuyện với Messi không?
Không, thật ra là không.
- Với việc bức ảnh được đăng tải, Messi để lại một thông điệp mở để mọi người tự suy đoán…Anh đã bao giờ nghĩ về việc chơi cùng Messi trong màu áo Barca?
Tất nhiên, không nghi ngờ gì. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và đã giúp tôi rất nhiều trong năm mà chúng tôi thi đấu cùng nhau. Biết đâu cậu sẽ gặp lại anh ấy ở World Cup.
- Anh có nghĩ rằng nói Tây Ban Nha là một trong những đội cửa trên có hơi quá không?
Không quá đâu. Giành World Cup luôn rất khó, có rất nhiều đội tuyển mạnh. Sẽ có Argentina, nhà vô địch hiện tại. Còn Anh, Đức, Pháp và Brazil cũng luôn rất mạnh. Nhưng chúng tôi cũng không kém.
Ở một kỳ World Cup, có tình huống thú vị là những người cả mùa giải là đồng đội ở CLB bỗng trở thành đối thủ. Trong trận đấu, có bao giờ quên rằng người phía trước có thể là một trong những người bạn thân nhất trong phòng thay đồ không?
Có chứ, tất nhiên là quên. Trong sân, ai cũng chiến đấu cho mục tiêu của mình, bất kể là thuộc đội nào hay thân thiết với nhau cỡ nào đi chăng nữa.
- Anh mong muốn được đối đầu với những cầu thủ nào nhất? Anh nghĩ ai là những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hiện nay?
Mbappé, Lamine, Salah, Haaland, Raphinha hay Julián Álvarez là những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi muốn đối đầu với tất cả, trừ Lamine vì cậu ấy chơi cùng đội với chúng tôi. Đặc biệt là với Haaland và Salah, vì tôi chưa từng gặp họ.
- Kỷ niệm đẹp nhất mà anh giữ về một kỳ World Cup là gì?
Dĩ nhiên là bàn thắng của Iniesta.
- World Cup sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Ý tưởng trải nghiệm bóng đá ở châu Mỹ như Messi, Alba hay Busquets trước khi giải nghệ có hấp dẫn cậu không?
Không phải điều tôi nghĩ tới ngay bây giờ, còn quá xa… nhưng cũng không tệ, không phải ý tưởng tồi. Tôi thích nước Mỹ.
- Anh đã bắt đầu nghĩ về tương lai sau bóng đá chưa? Có hình dung về việc mình sẽ làm HLV không?
Làm HLV… tôi chưa biết. Chưa nghĩ tới. Có suy nghĩ về tương lai, nhưng hiện tại tôi còn nhiều năm sự nghiệp phía trước.
![]() |
- Vài tuần trước, adidas ra mắt chiến dịch You Got This, với sự tham gia của cậu và những người bạn thân nhất. Tình bạn trong môi trường ấy có ý nghĩa gì với anh?
Đó là những người quan trọng nhất trong đời tôi, vòng tròn gần gũi nhất của tôi. Bạn bè và gia đình luôn giúp tôi giữ đôi chân trên mặt đất. Tôi thường nhớ bạn bè nhiều, vì họ sống ở Tenerife, điều đó là bình thường. Dù vậy, chúng tôi luôn giữ liên lạc. Khi có thể, họ lại đến Barcelona để xem tôi thi đấu. Mỗi lần gặp nhau là một niềm vui. Tôi đã trải qua cả tuổi thơ bên họ, dành nhiều thời gian cùng nhau, họ giúp tôi trưởng thành. Phần nào, tôi trở thành con người như hôm nay là nhờ họ.
CÙNG CHUNG MỘT GIẤC MƠ
- Họ đã giúp anh trưởng thành, cả về con người lẫn cầu thủ?
Họ ‘dằn’ tôi dữ lắm [cười]. Bạn tôi, Dani, hay trêu tôi, kiểu ‘trận này cậu đá tệ quá’. Họ thúc tôi cống hiến hết mình trên sân. Giấc mơ chung của bốn chúng tôi là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
- Anh còn nhớ cảm giác chơi bóng ở quảng trường làng cùng bạn bè, chỉ đơn giản là chơi và tận hưởng không?
Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ. Nhưng cũng thật ra khi chơi ở quảng trường hay sân làng, vẫn có áp lực riêng. Tôi luôn muốn thắng, từ khi còn bé. Dĩ nhiên, áp lực đó khác với bây giờ. Nhưng đúng là nhớ: chơi đến khi chân mỏi, đến khi mẹ gọi về ăn tối. Đó là niềm vui thuần túy. Khi trở thành chuyên nghiệp thì khác, nhưng vẫn rất vui.
- Áp lực và sợ hãi, anh cũng đã để lại ở quảng trường đó phải không?
Đúng vậy. Và bây giờ tôi cũng cố gắng để chúng ở ngoài sân. Đó là những cảm xúc không phải là đồng minh tốt khi muốn tận hưởng bóng đá. Điều quan trọng nhất với tôi là được chơi bóng và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Với một nụ cười, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.
Trên đường Pitch





