(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Tiếp nối con đường do cựu huấn luyện viên Gareth Southgate vạch ra, đội tuyển Anh vừa lọt vào bán kết một giải đấu lớn lần thứ 4 kể từ năm 2018, ngang bằng với số lần họ lọt vào bán kết trong toàn bộ lịch sử trước đó. Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng. Sau một chiến dịch vòng bảng không mấy suôn sẻ, họ phải chật vật vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo đầy quả cảm ở vòng 32 đội, rồi một đêm kỳ diệu ở Mexico mở đường cho trận tứ kết khó khăn ở Miami.
Sau đóng góp hai bàn thắng quan trọng tại Estadio Azteca trước chủ nhà Mexico, cú đúp mới nhất của Jude Bellingham đã giúp Tam Sư đánh bại Na Uy trong hiệp phụ ở vòng tứ kết. Đó là một trận đấu đầy tranh cãi khi Na Uy bị hủy một bàn thắng, người hâm mộ và các cầu thủ Na Uy đã phản đối bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham, vì cho rằng nó không hợp lệ do chạm vào dây cáp camera gắn trên trần sân vận động.
HLV Thomas Tuchel thừa nhận ông không hài lòng về màn trình diễn của các học trò, nhưng dù sao thì chiến thắng 2-1 trước Na Uy vẫn giúp Anh giành vé vào bán kết, giờ đây họ chỉ còn cách một chiến thắng nữa để gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha trong trận chung kết. Trong khi những người lạc quan sẽ nhận thấy rằng tuyển Anh đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, mỗi trận đều ghi ít nhất hai bàn, thì những điểm yếu trong phòng ngự vẫn còn tồn tại, và họ sẽ phải khắc phục điều đó nếu muốn vượt qua Argentina ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Nhận định Anh vs Argentina ở mức cân bằng, nhưng với độ tuổi trung bình ở mức 29.2 và phải đá 120 phút trong 3 trận liên tiếp, sẽ rất khó khăn để nhà ĐKVĐ giành vé vào chung kết.
Anh từng đối đầu với Argentina ở tứ kết World Cup năm 1966, và Tam sư đã giành chiến thắng trong trận đấu kịch tính tại Wembley trên đường giành chức vô địch ngay trên sân nhà. Trên thực tế, Anh chỉ thua 2 trong số 14 trận đấu với đại diện của bóng đá Nam Mỹ, giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất với các bàn thắng của Michael Owen và Wayne Rooney vào tháng 11 năm 2005.
Trên đường Pitch
Argentina
