Kết quả chung cuộc MU vs Brighton (1-2)
Ghi bàn: Sesko (85') - Gruda (12'), Welbeck (65')
Kỷ nguyên Ruben Amorim ngắn ngủi tại Old Trafford đã khép lại bằng trận hòa Leeds. Giữa tuần vừa rồi, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Fletcher, MU tiếp tục phải chia điểm trước Burnley vốn cũng đang nằm trong nhóm nguy hiểm như Leeds.
![]() |
Brighton vươn lên dẫn bàn |
So với trận đấu đó, nhà cầm quân người Scotland thực hiện 3 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát của MU. Leny Yoro thế chỗ của trung vệ trẻ Heaven ở tuyến phòng ngự, Dorgu được kéo xuống đảm nhận vai trò hậu vệ trái sở trường thay Luke Shaw.
Mason Mount được bố trí đá tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 và tùy tình huống có thể biến chuyển thành 4-3-3 với cặp tiền vệ nhô cao Mount vs Mainoo - gương mặt cho đến giờ mới có trận đá chính sau quãng thời gian dài vô tận bị Ruben Amorim đày đọa trên băng ghế dự bị. Casemiro ngồi dự bị đồng nghĩa trách nhiệm phòng ngự càng dồn lên vai Ugarte.
Ngay phút thứ 2, Cunha phất đường chuyền dài chuẩn xác từ phần sân nhà cho Diogo Dalot thoát xuống khống chế, dẫn bóng đối mặt với thủ môn Steele nhưng đã không thể giành chiến thắng. Vài phút sau, Bruno Fernandes phối hợp sút phạt với Mainoo để tung ra cú đá chìm hiểm hóc về góc xa nhưng Steele đã đổ người hết cỡ để đẩy bóng ra ngoài.
![]() |
Danny Welbeck lại sút tung lưới đội bóng cũ |
Tuy nhiên phút 12, các vị khách bất ngờ vươn lên dẫn bàn. Brighton tổ chức đợt tấn công nhịp nhàng, kết thúc bằng cú đánh đầu của Rutter nhưng bị Lammnes cản phá. Bóng bật ra và Gruda xuất hiện đá bồi tung lưới.
Ngay sau đó, cách biệt suýt được gia tăng sau sai sót của Lammens nhưng rồi chính thủ môn người Bỉ đã chuộc lỗi khi chặn được cú dứt điểm của Danny Welbeck - tiền đạo rất có duyên với mành lưới đội bóng cũ. Bị dẫn bàn, MU đương nhiên càng phải tìm cách đẩy cao đội hình và triển khai tấn công mạnh mẽ hòng sớm đưa cuộc chơi trở lại vạch xuất phát nhưng "Quỷ đỏ" càng chơi càng bế tắc.
Phía ngoài sân, HLV tạm quyền Fletcher cũng gần như bất lực và việc thay đổi nhân sự cũng chẳng tạo ra sự khác biệt như mong muốn. Đến phút 64 thì cuộc chơi chính thức được định đoạt bởi "người cũ" của sân Old Trafford: Danny Welbeck khi tiền đạo người Anh tung ra cú đá chân trái quá đẳng cấp, làm tung nóc lưới MU.
![]() |
Sesko ghi bàn danh dự cho MU |
Hơn 25 phút còn lại, đội chủ nhà chỉ còn biết tấn công và tấn công nhằm vãn hồi danh dự. Rốt cục phải tới phút 85, MU mới tìm được bàn thắng sau tình huống đánh đầu của Sesko từ quả phạt góc do Bruno Fernandes thực hiện. Tuy vậy chẳng có màn ngược dòng thần thánh nào. Thậm chí MU còn phải kết thúc trận đấu trong tinh cảnh chỉ còn 10 người trên sân khi cầu thủ trẻ Lacey phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi phản ứng.
Chung cuộc MU thua 1-2 và phải dừng bước sớm tại FA Cup. Như vậy, "Quỷ đỏ" chỉ còn tham dự mỗi Ngoại hạng Anh và điều đáng sợ hơn là một tương lai cực kỳ bất định khi mà chẳng ai dám chắc nhân vật tiếp theo dẫn dắt đội bóng (gần như chắc chắn Fletcher sẽ bị thay thế) sẽ đưa MU đi về đâu.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MU VS BRIGHTON
Manchester United: Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez (Maguire 79'), Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo (Zirkzee 62'), Manuel Ugarte (Casemiro 79'), Mason Mount (Lacey 62'), Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.
Brighton: Jason Steele, Joël Veltman (Ayari 77'), Olivier Boscagli, Diego Coppola, Jack Hinshelwood, Pascal Gross, Brajan Gruda, Diego Gomez (Paul van Hecke 77'), Georginio Rutter (Kostoulas 83'), Ferdi Kadıoglu, Danny Welbeck (Mitoma 78').
Trên đường Pitch



Manchester United
Brighton
