(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Ngay sau khi HLV Pep Guardiola được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 2 Premier League, Man City đã phải chia điểm với Nottingham, qua đó lại bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách. Chưa dừng lại ở đây giữa tuần vừa rồi, Man xanh đã thua tan tác 0-3 trước "nhà vua Champions League" Real Madrid, khiến cơ hội đi tiếp ở "cúp C1 châu Âu" chẳng còn bao nhiêu.
Nếu không thắng West Ham, Man City rất dễ bị Arsenal nới rộng khoảng cách vì ở vòng này, Pháo thủ chỉ phải gặp Everton trên sân nhà. Kịch bản này dễ xảy ra vì The Hammers đang rất khát điểm đua trụ hạng. Đội bóng của Nuno Santo đang nằm trong nhóm ‘cầm đèn đỏ’.
Dưới sự dẫn dắt của Nuno Santo, West Ham chưa thể tạo cú bứt phá so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên, The Hammers đã biến thành đội bóng có lối chơi khó chịu và khó bị đánh bại. Tính ra, họ chỉ thua 2 trong 11 trận gần nhất trên các đấu trường. 2 trận thua đó hoàn toàn có thể cảm thông vì thầy trò Santo phải làm khách của Chelsea và Liverpool.
Đặc biệt, West Ham đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại tại London. Trong khi đó, phong độ sân khách của Man City lại thiếu ổn định. Thầy trò Guardiola chỉ thắng 3 trong 7 chuyến đi xa nhà gần đây.
Trước trận đấu với Real Madrid, Man City vẫn còn nguyên cơ hội ‘ăn 4’ mùa này. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủn, họ đối mặt với nguy cơ mất cả 2 đấu trường chính. Guardiola thừa nhận Man City coi như buông cờ trắng trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal nếu rơi điểm tại sân London vào rạng sáng mai.
Về lực lượng, Man City chỉ thiếu vắng 2 cầu thủ do chấn thương là Josko Gvardiol và Mateo Kovacic. Nhưng phong độ sa sút nghiêm trọng của Erling Haaland và Phil Foden là điều Pep không thể kiểm soát. Niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công The Citizens lúc này thuộc về tân binh Antoine Semenyo.
Kết quả - BXH Ngoại hạng Anh 2025/26 hôm nay
Trên đường Pitch
Man City
West Ham
