Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Gerard Albadalejo ngay lập tức vào sân để phản ứng với trọng tài chính người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali. Khung cảnh sau trận cũng trở nên hỗn loạn vì những bức xúc trong trận thua 2-3 của Ninh Bình FC trước Công an Hà Nội ở vòng 12 V.League.
HLV Gerard Albadalejo liên tục áp sát để hỏi chuyện trọng tài sau trận, ngay cả khi vị trợ lý ngăn cản, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thể hiện sự bức xúc. Và sau trận đấu, thuyền trưởng của CLB Ninh Bình cũng đã bày tỏ gay gắt về công tác trọng tài.
“Trọng tài Việt Nam xứng đáng cầm còi, xứng đáng chỉ đạo những trận đấu như thế này hơn là một trọng tài Malaysia. Vị trọng tài này đến đây xử ép chúng tôi để làm gì? Tôi không hiểu nổi”, HLV Albadalejo gay gắt mở đầu phần phát biểu.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ ra sự thiếu nhất quán rõ rệt trong các tình huống xử lý của “vua áo đen”: “Phút thứ 20, một lỗi của chúng tôi bị phạt thẻ vàng ngay lập tức. Nhưng sau đó, đối phương lặp lại lỗi tương tự thì trọng tài không rút thẻ”.
Ông cũng đặc biệt không hài lòng với cách điều hành ở cuối trận: “Khi cầu thủ đối phương nằm sân câu giờ, trọng tài cũng không bù thêm giờ cho chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận được”.
Trên đường Pitch
Ninh Bình
