Zalo

"Nghệ sỹ" Young lại "bay giữa ngân hà" để cứu rỗi Man Utd

Thứ Hai 25/08/2014 07:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thêm một lần, tiền vệ người Anh lại tính dùng "xảo thuật" hòng kiếm penalty cho Man Utd song đáng tiếc, do cái tài năng "diễn kịch" của Young đã quá nổi tiếng giang hồ nên làm sao có thể qua được sự tinh tường của vị trọng tài Martin Atkinson. Kết cục ra sao thì ai cũng rõ.

Sau thất bại đáng xấu hổ 1-2 ngay trên sân nhà ở trận ra quân trước Swansea, Man Utd được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên tại giải ngoại hạng khi đến làm khách trên sân đội bóng được xem là sân sau của họ, Sunderland (bởi "Mèo đen" rất khoái sở hữu những cầu thủ mang gốc gác Man Utd. Nói đâu xa, John O'Shea, thủ quân đương nhiệm của Sunderland do một tay Man Utd đào tạo ra và có gần chục năm chơi bóng tại đội 1 Man Utd). Dẫu vậy, bất chấp Mata sớm có bàn thắng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước ở phút 18 nhưng thêm một lần nữa, đoàn quân của HLV Van Gaal lại tạo ra nỗi thất vọng lớn cho NHM khi chỉ có được 1 điểm rời sân The Light.

Đêm qua, không khó để nhận ra, cánh trái do Young phụ trách chính là mắt xích yếu nhất trong cách vận hành đấu pháp 3-5-2 của Man Utd khi tiền vệ này chẳng những quá thiên về tấn công và yếu kém trong khâu phòng ngự mà còn không đảm bảo đủ thể lực để quán xuyến toàn bộ hành lang trái như yêu cầu đặt ra với một cầu thủ bám biên trong sơ đồ này. Không những vậy, Ashley Young còn làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của Man Utd, khi tiền vệ người Anh diễn trò ăn vạ thô thiển nhằm mục đích kiếm penalty ở phút 62. Nhưng màn đóng kịch xấu xí này đã chẳng thể đánh lừa được trọng tài Martin Atkinson, có lẽ chủ yếu do tiếng tăm lừng danh của Young tron lĩnh vực "diễn kịch". Thế là, chẳng có quả 11m nào cho Man Utd và cầu thủ số 18 còn phải nhận tấm thẻ vàng xứng đáng vì cái tội "diễn chưa khéo".

Với chỉ 1 điểm sau 2 trận trước các đối thủ yếu Swansea và Sunderland, Man Utd của Van Gaal còn có sự khởi đầu kém hơn cả David Moyes một năm trước. NHM Quỷ đỏ thực sự mong chờ những bản hợp đồng chất lượng trong những ngày tới để có thể mơ tới các vị trí cao trên BXH giải ngoại hạng Anh.


Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tấm HCV lịch sử (SEA Games 33)

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tấm HCV lịch sử (SEA Games 33)

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tấm HCV lịch sử (SEA Games 33)

U22 Thái Lan đã sớm gieo sầu cho khán giả bằng 2 bàn dẫn trước. Nhưng trong thế bị dồn vào chân tường, U22 Việt Nam đã vùng lên theo cách không thể tưởng tượng nổi để gỡ hòa rồi giành chiến thắng ở hiệp phụ. Thắng lợi như mơ này đã giúp cho đoàn quân ông Kim Sang Sik mang tấm HCV danh giá về cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Tấm vé muộn vào chung kết (SEA Games 33)

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Tấm vé muộn vào chung kết (SEA Games 33)

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Tấm vé muộn vào chung kết (SEA Games 33)

Dù rất nhọc nhằn trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, nhưng sự điều chỉnh nhân sự xuất sắc ở hiệp 2 đã giúp U22 Việt Nam chơi bùng nổ. Kết quả, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã hạ U22 Philippines với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào chung kết SEA Games 33 một cách xứng đáng.

Xem thêm
top-arrow
X