Jude Bellingham đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc sau khi tuyển Anh dừng bước ở bán kết World Cup 2026 bằng việc chia sẻ bài thơ do tài xế của đội tuyển, Michael Chandler sáng tác.
Bellingham mượn bài thơ của bác tài để nói lời chia tay World Cup
Ngôi sao 23 tuổi là đầu tàu trên hành trình vào bán kết của "Tam sư", ghi 6 bàn sau 7 trận đấu. Sau thất bại 1-2 trước Argentina, Bellingham là một trong những cầu thủ đầu tiên bày tỏ cảm xúc, sau chia sẻ của đội trưởng Harry Kane.
Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ của Real Madrid đăng tải bài thơ dài bốn trang mang tên "The Lions Way" (Con đường của Sư tử), nói về hành trình của tuyển Anh tại World Cup.
Kèm theo bài đăng, Bellingham bày tỏ: "Tôi đã rất khó để tìm ra những từ ngữ phù hợp cho ngày hôm qua cũng như vài tuần vừa qua, nhưng bài thơ của bác tài xế tại Kansas đã diễn tả chính xác tất cả."
Anh cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: "Cảm ơn sự ủng hộ không thể tin nổi từ quê nhà và những người đã dành số tiền vất vả kiếm được để sang Mỹ cổ vũ chúng tôi."
![]() |
Phần đầu của bài thơ do tài xế xe cho ĐT Anh sáng tác sau hành trình của "Tam sư" tại World Cup 2026 được Bellingham chia sẻ |
Bellingham mong tinh thần đoàn kết của nước Anh sẽ không kết thúc cùng chiến dịch World Cup: "Đừng để sự gắn kết và tình yêu mà chúng ta đã chứng kiến trong đất nước mình khép lại cùng giải đấu này. Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao... Và chúng ta sẽ làm được! Yêu tất cả mọi người!"
Đây cũng là lần đầu tiên Bellingham chia sẻ đầy đủ về hành trình cũng như việc tuyển Anh bị loại khỏi World Cup.
Trước đó, tiền vệ sinh năm 2003 cũng lên tiếng về tình huống tranh cãi với Lionel Messi trong trận đấu. Hình ảnh trên sân cho thấy Messi nhìn Bellingham với thái độ không hài lòng và ra hiệu xua tay. Tuy nhiên, ngôi sao của Real Madrid khẳng định cả hai không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Chúng tôi chỉ tranh luận về một tình huống phạm lỗi, hoàn toàn không có gì xấu cả. Tôi biết mọi người sẽ làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, nhưng thực sự chẳng có gì đáng nói. Tôi nghĩ trước đó đó là một pha phạm lỗi, còn anh ấy hỏi lại: 'Thế còn tình huống với tôi thì sao?'. Tôi chỉ đáp rằng: 'Anh đủ mạnh để chịu được những pha bóng như vậy'.
Được đối đầu với anh ấy là một đặc ân. Tôi ở phía đội thua nên cảm giác rất đau đớn, nhưng vẫn là vinh dự khi được thi đấu với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất."
Sau tiếng còi mãn cuộc, Bellingham không giấu được sự thất vọng khi bật khóc lúc đoàn tụ cùng gia đình trên khán đài. Ở trận bán kết, tuyển Anh mở tỷ số ở phút 55 nhờ pha dứt điểm cận thành của Anthony Gordon sau đường căng ngang từ Morgan Rogers. Tuy nhiên, sau hàng loạt sự điều chỉnh thiên về phòng ngự của HLV Thomas Tuchel, "Tam sư" đánh mất thế trận.
Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa ở những phút cuối, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, đưa Argentina giành vé vào chung kết World Cup 2026.

