Chấn thương vì ăn mừng trận thắng của tuyển Anh, Henderson nói gì?

Jordan Henderson cho biết anh vô cùng tự hào khi được là một phần của tập thể tuyển Anh đặc biệt, sau đêm đáng nhớ khép lại bằng chuyến nhập viện tại Mexico.

Chấn thương vì ăn mừng trận thắng của tuyển Anh, Henderson nói gì?

Jordan Henderson đang tham dự giải đấu lớn thứ 7 trong sự nghiệp và trải qua một buổi tối đầy cảm xúc trên sân Azteca ở trận thắng Mexico. Dù không thi đấu bất kỳ phút nào, tiền vệ 36 tuổi vẫn nhận thẻ vàng và sau đó gặp chấn thương trong lúc ăn mừng cùng các đồng đội.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Henderson cùng toàn đội tuyển Anh hát vang ca khúc nổi tiếng Wonderwall của ban nhạc Oasis để chia vui với người hâm mộ. Tuy nhiên, khi trèo qua các bảng quảng cáo để trở lại sân, anh không may trượt ngã và bị chấn thương nặng ở cổ tay.

Tiền vệ kỳ cựu được đưa rời sân bằng cáng trước khi chuyển đến bệnh viện để kiểm tra. Henderson dự kiến sẽ phải phẫu thuật cổ tay, nhưng những chia sẻ mới nhất trên mạng xã hội cho thấy anh vẫn hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

"Ai cũng sẽ nhớ mãi đêm nay! Chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước rất nhiều thử thách khác nhau. Tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của tập thể đặc biệt này. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ. Phía trước còn một trận đấu rất quan trọng vào thứ Bảy".

Jordan Henderson
Chấn thương vì ăn mừng trận thắng của tuyển Anh, Henderson nói gì?

Chấn thương của Henderson là tổn thất đáng tiếc đối với tuyển Anh trong bối cảnh đội bóng cũng sẽ không có sự phục vụ của Jarell Quansah ở trận tứ kết gặp Na Uy.

Trung vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen vừa trở lại đội hình xuất phát sau khi bình phục chấn thương lật cổ chân và được bố trí đá hậu vệ phải trước Mexico. Tuy nhiên, anh phải nhận thẻ đỏ ở hiệp hai sau khi trọng tài xem lại tình huống phạm lỗi qua màn hình VAR bên ngoài sân.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Anh vẫn đang cân nhắc khả năng gửi đơn kháng cáo nhằm hủy bỏ án treo giò dành cho Quansah trước cuộc đối đầu với Na Uy.

Trong khi đó, Reece James mới chỉ đá chính ở 2 trận đầu tiên của tuyển Anh tại World Cup 2026 vì vấn đề gân khoeo. Hậu vệ của Chelsea đang tích cực hồi phục và có cơ hội tái xuất trong màn so tài với Na Uy nếu kịp lấy lại thể trạng tốt nhất.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Sau màn thoát hiểm nghẹt thở trước Cape Verde, Argentina lại viết tiếp một chương sử thi khác, thậm chí còn kịch tính hơn. Bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, bị dồn đến mép vực sinh tử, rồi trong vỏn vẹn 13 phút (từ 79 đến 90+2), La Albiceleste ghi liền ba bàn thắng để hoàn tất cuộc ngược dòng tưởng như chỉ tồn tại trong điện ảnh. Và thêm một lần nữa, trung tâm của mọi cảm xúc, mọi ánh nhìn vẫn là Lionel Messi.

Những thống kê ấn tượng sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

Những thống kê ấn tượng sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

Argentina đã viết nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup khi đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8. Không chỉ giành vé vào tứ kết, đội đương kim vô địch còn thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có, trong khi Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của mình.

HLV Ai Cập tố trọng tài thiên vị Argentina và Messi

HLV Ai Cập tố trọng tài thiên vị Argentina và Messi

HLV Hossam Hassan của tuyển Ai Cập đã lên tiếng chỉ trích gay gắt công tác trọng tài sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026. Nhà cầm quân này cho rằng đội bóng của ông phải nhận một sự bất công, đồng thời ám chỉ FIFA muốn Lionel Messi tiếp tục góp mặt tại giải đấu.

Rooney nghi ngờ cầu thủ Bồ Đào Nha không ủng hộ Ronaldo

Rooney nghi ngờ cầu thủ Bồ Đào Nha không ủng hộ Ronaldo

Wayne Rooney cho rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha không thi đấu vì Cristiano Ronaldo với sự tận tâm như cách các tuyển thủ Argentina luôn sát cánh cùng Lionel Messi. Cựu tiền đạo tuyển Anh đưa ra nhận định này sau khi Bồ Đào Nha dừng bước sớm tại World Cup 2026.

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Atlanta, Lionel Messi không còn giữ được vẻ bình thản quen thuộc. Anh bật khóc. Đó là nước mắt của người hiểu rất rõ rằng mỗi phút còn lại với Argentina ở World Cup 2026 đều có thể là phút cuối cùng của mình trong màu áo sọc xanh-trắng. Argentina đã có một trong những màn ngược dòng nghẹt thở nhất lịch sử giải, bị dẫn 0-2, rồi ghi 3 bàn từ phút 79 đến 90+2 và vào tứ kết.