Elliot Anderson đã chơi xuất sắc trước Na Uy, nhưng…

Gary Lineker và Micah Richards đã bày tỏ sự lo ngại về ngôi sao tuyển Anh, Elliot Anderson, bất chấp màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Na Uy.

Đội tuyển Anh đã lọt vào bán kết World Cup lần thứ 4 trong lịch sử, sau chiến thắng sít sao 2-1 trước Na Uy. Đội bóng Bắc Âu đã sớm dẫn trước ở Miami nhưng một lần nữa Jude Bellingham lại có mặt để cứu vãn tình thế cho Tam Sư, ghi bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ giải lao trước khi ấn định chiến thắng trong hiệp phụ.

Đội bóng của Thomas Tuchel sẽ đối đầu với Argentina của Lionel Messi, để tranh một suất vào chung kết gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha. Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng 16 đội tại Mexico, tuyển Anh đã thi đấu khá nhạt nhẽo trước Na Uy, với nhiều ngôi sao chủ chốt gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn. Tuy nhiên, Anderson không phải là một trong số đó, anh đã thi đấu rất tốt trong suốt 120 phút.

Elliot Anderson da co mot tran dau tuyet voi truoc Na Uy.

Elliot Anderson đã có một trận đấu tuyệt vời trước Na Uy.

Gary Lineker đã bày tỏ sự lo ngại về Elliot Anderson, bất chấp màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Na Uy. Ông nói: “Elliot Anderson, cậu ấy giỏi thật. Những đường chuyền của cậu ấy, những pha tạt bóng dài sang hai bên sân. Cậu ấy chơi rất tốt trong hiệp một và có mặt ở khắp mọi nơi trong trận đấu. Cậu ấy liên tục chạy không ngừng nghỉ trong suốt 120 phút.

Điều duy nhất tôi muốn nói là, đôi khi cậu ấy dâng cao hơi sớm, điều đó khiến tuyến sau của tuyển Anh dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ cậu ấy rất xuất sắc nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Đó là Na Uy chứ không phải Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha”.

Cựu hậu vệ đội tuyển Anh Micah Richards cũng đồng ý, thậm chí còn cho rằng Tuchel không bố trí Anderson ở vị trí sở trường của anh: "Tôi thực sự nghĩ cậu ấy là số 8, chứ không phải số 6. Kỹ thuật của cậu ấy quá xuất sắc, khả năng chuyền bóng rất tốt. Cậu ấy tràn đầy năng lượng, có thể lên xuống liên tục. Cậu ấy giỏi đến mức luôn muốn tham gia vào trận đấu.

Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc nhưng cậu ấy cần phải kỷ luật hơn. Nếu bạn thi đấu với Pháp và Michael Olise đá ở vị trí số 10, bạn sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Nếu cậu ấy có thể giải quyết được những chi tiết nhỏ đỏ, cậu ấy có thể trở thành bất cứ thứ gì mình muốn”.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Khi Julian Alvarez đã nổ máy

Khi Julian Alvarez đã "nổ máy"

Bị nghi ngờ suốt từ đầu World Cup 2026, Julian Alvarez chỉ cần 1 khoảnh khắc ở trận gặp Thụy Sĩ để đưa Argentina vào bán kết mà còn khẳng định giá trị của niềm tin.