FIFA xác nhận phạt thẻ cầu thủ che miệng ở World Cup

Tại World Cup tới, hành vi che miệng của cầu thủ khi đối đầu với đối phương sẽ phải nhận thẻ phạt từ trọng tài.

Cầu thủ che miệng bị phạt thẻ

FIFA đã siết chặt các biện pháp trừng phạt sau khi tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid cho biết anh bị Gianluca Prestianni của Benfica phân biệt chủng tộc. Prestianni đã bịt miệng khi nói chuyện với cầu thủ người Brazil trong trận đấu tại Champions League.

Vinicius tỏ ra rất khó chịu sau lời bình luận đó và ngay lập tức báo cho trọng tài, trận đấu bị tạm dừng 10 phút theo quy định của UEFA. Ngay sau sự việc trên, FIFA đã nhận được đề xuất về việc cấm cầu thủ che miệng khi cãi nhau với đối thủ, như một cách nhằm hạn chế hành vi phân biệt chủng tộc.

Sau khi xem xét các phương án, FIFA quyết định bất kỳ sự cố tương tự nào tại World Cup mùa hè này, sẽ dẫn đến thẻ đỏ cho cầu thủ che miệng. Quyết định nhận được sự nhất trí tại cuộc họp của các nhà lập pháp bóng đá, của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB), ở Vancouver, British Columbia.

FIFA xác nhận phạt thẻ cầu thủ che miệng ở World Cup 1
Hành vi như của Prestianni với Vinicius sẽ phải nhận thẻ đỏ ở World Cup 2026

Một tuyên bố của IFAB nêu rõ sự thay đổi luật như sau: "Theo quyết định của ban tổ chức giải đấu, bất kỳ cầu thủ nào che miệng trong tình huống đối đầu với đối thủ đều có thể bị phạt thẻ đỏ".

UEFA đã thông báo vào thứ Sáu tuần trước rằng Prestianni đã bị cấm thi đấu sáu trận liên quan đến vụ việc vì hành vi phân biệt đối xử mang tính kỳ thị người đồng tính. Trong đó ba trận bị hoãn thi hành trong hai năm và một trận đã được thi hành tạm thời.

Về phần FIFA, ý tưởng về việc áp dụng hình phạt đối với các cầu thủ che miệng khi thi đấu đã được đưa ra tại cuộc họp thường niên của IFAB ở xứ Wales vào tháng Hai, ngay sau khi sự việc của Vinicius.

Một ngày sau cuộc họp, chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói với Sky News rằng ông cho rằng nên rút thẻ đỏ khi các cầu thủ che miệng khi tranh cãi với đối thủ. Ngoài ra, các cầu thủ rời sân để phản đối quyết định của trọng tài, cũng sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức tại World Cup này.

Modric nghỉ hết mùa ở Milan, vẫn kịp bình phục dự World Cup 2026Modric nghỉ hết mùa ở Milan, vẫn kịp bình phục dự World Cup 2026
Luka Modric sẽ không thể thi đấu thêm cho AC Milan trong phần còn lại của mùa giải sau khi bị gãy xương gò má. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Croatia được kỳ vọng sẽ kịp bình phục để tham dự World Cup 2026.
Con trai Zidane nguy cơ lỡ World Cup vì chấn thương nghiêm trọngCon trai Zidane nguy cơ lỡ World Cup vì chấn thương nghiêm trọng
Thủ môn Luca Zidane đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026 sau khi dính chấn thương nặng trong trận đấu của Granada tại giải hạng 2 Tây Ban Nha.
Tuyển Việt Nam sang Trung Quốc tranh vé World CupTuyển Việt Nam sang Trung Quốc tranh vé World Cup
U17 nữ Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, hướng tới mục tiêu giành vé dự U17 nữ World Cup.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.