HLV Argentina giải thích lý do đấm Dani Olmo của Tây Ban Nha

HLV đội tuyển Argentina, Roberto Ayala, đã xin lỗi vì hành động đấm ngôi sao người Tây Ban Nha, Dani Olmo sau trận chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup lần thứ hai, nhờ bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ ở New Jersey. Nhưng những cảnh tượng đáng xấu hổ đã xảy ra ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, khi các cầu thủ Argentina mất kiểm soát.

Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Rodri, đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi bằng lời nói với Nicolas Otamendi, trong khi Leandro Paredes nhận thẻ đỏ sau tiếng còi mãn trận vì đánh Gavi, khi cầu thủ này chạy vào sân để ăn mừng cùng đồng đội.

HLV Argentina giai thich ly do dam Dani Olmo cua Tay Ban Nha.
HLV Argentina giải thích lý do đấm Dani Olmo của Tây Ban Nha.

Roberto Ayala, cựu tuyển thủ quốc gia Argentina, người đã dành hơn nửa sự nghiệp câu lạc bộ của mình chơi bóng ở Tây Ban Nha, cũng tham gia vào các vụ ẩu đả khắp sân. Người đàn ông 53 tuổi này được nhìn thấy tiến đến gần Dani Olmo và đấm vào mặt anh ta, nhưng ngôi sao của Barcelona đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể khi không phản ứng.

Ayala hiện đã lên tiếng về vụ việc, khẳng định đó chỉ là "một cú đẩy nhẹ" đối với Olmo, "phản ứng lại điều mà Olmo đã nói". Tuy nhiên, hậu vệ này cũng đã xin lỗi về hành động của mình, đồng thời cho biết anh sẽ trực tiếp xin lỗi Olmo nếu có cơ hội. Anh nói:

“Rõ ràng là tôi rất xin lỗi. Vì vị trí của mình, tôi không thể để cảm xúc, hay những gì tôi có thể nhận được từ phía bên kia, làm thay đổi tâm trạng và hành động của mình. Tôi xin lỗi, nhưng đối với tôi, những điều này sẽ không thể thay đổi được nữa.

Đối với tôi, mọi chuyện cần được gác lại và bỏ qua. Đó chỉ là một cú đẩy nhẹ, không phải là một cú đấm như họ nói, và chỉ có vậy thôi. Đó là phản ứng lại điều anh ta nói, thế thôi. Nếu gặp lại anh ta, tôi chắc chắn sẽ xin lỗi trực tiếp”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.