Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham thừa nhận đội tuyển Anh đã mắc phải những sai lầm ngoài sân cỏ trong hành trình vào chung kết Euro 2024, đồng thời cho rằng tập thể khi đó chưa thực sự gắn kết như kỳ vọng.
Jude Bellingham tiết lộ vấn đề nội bộ tuyển Anh tại Euro 2024
Dù lọt vào trận đấu cuối cùng của giải trước khi thất bại trước Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Gareth Southgate không tạo được sự thuyết phục trong suốt chiến dịch tại Đức.
Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh đang hướng tới World Cup 2026 với mục tiêu xây dựng một tập thể đoàn kết theo đúng tinh thần tình anh em mà chiến lược gia người Đức nhiều lần nhấn mạnh.
Phát biểu trong chương trình Lions' Den của đội tuyển Anh tại Mỹ, Jude Bellingham cho rằng bầu không khí ở Euro 2024 không đạt được điều đó.
“Ở Euro, chúng tôi đã làm chưa tốt ở một số khía cạnh ngoài sân cỏ”, Bellingham chia sẻ. “Tôi cảm thấy cả tập thể chưa thực sự kết nối với nhau, vì nhiều lý do khác nhau. Áp lực kỳ vọng là một trong số đó. Chúng tôi đã thi đấu tốt tại World Cup 2018 và tiếp tục tiến sâu ở World Cup 2022, nên khi bước vào Euro 2024, tuyển Anh được xem là một trong hai hoặc ba ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Chúng tôi không chơi quá tốt, vì vậy ngay cả khi giành chiến thắng, cảm giác vui sướng cũng không trọn vẹn như đáng lẽ phải có”.
![]() |
| Jude Bellingham tiết lộ vấn đề nội bộ tuyển Anh tại Euro 2024 |
Theo ngôi sao của Real Madrid, tinh thần quyết tâm chiến thắng luôn là điều cần thiết, nhưng tuyển Anh khi đó đã không tận hưởng được những khoảnh khắc tích cực.
“Bạn luôn phải giữ sự khát khao và tinh thần chiến đấu để giành chiến thắng. Nhưng trong bóng đá, niềm vui từ chiến thắng thường trôi qua rất nhanh. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta nên tận hưởng những khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.
Lần này, với những trải nghiệm đã có, chúng tôi hiểu rằng người ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup không phải lúc nào cũng là người mà mọi người đặt cược nhiều nhất.
Vì vậy, tất cả phải luôn sẵn sàng. Mọi cầu thủ đều cần cảm thấy mình được trân trọng và là một phần quan trọng của đội bóng. Điều quan trọng nữa là phải tận hưởng hành trình đó”.
Tại Euro 2024, tuyển Anh đã nhiều lần thoát hiểm ngoạn mục trên đường tiến vào chung kết. Ở vòng 1/8, họ phải nhờ cú ngả bàn đèn ở phút bù giờ của Bellingham mới kéo trận đấu với Slovakia vào hiệp phụ. Sau đó là chiến thắng trên chấm luân lưu trước Thụy Sĩ ở tứ kết và bàn thắng muộn giúp họ vượt qua Hà Lan tại bán kết.
Pha lập công vào lưới Slovakia được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Anh tại các giải đấu lớn. Tuy nhiên, Bellingham thừa nhận ký ức ấy vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái.
“Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm xúc của mình khi đó. Thực sự, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi khó chịu bởi vì chúng tôi đã rơi vào một tình huống quá tệ.
Chúng tôi chơi không tốt. Tôi nhớ hồi nhỏ từng xem World Cup và Euro, chứng kiến tuyển Anh bị loại bởi những đối thủ mà đáng ra không nên thua. Khi ấy tôi đã nghĩ: ‘Không thể tin được, mình sắp trở thành một phần của một khoảnh khắc như thế’.
Nó có thể làm rung chuyển cả nền bóng đá Anh”.
Trước trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia vào đêm thứ Tư tới, Bellingham vẫn phải cạnh tranh quyết liệt cho vị trí đá hộ công với người bạn thân Morgan Rogers. Cả hai lớn lên tại cùng khu vực West Midlands và từng chơi bóng cùng nhau từ khi còn nhỏ. Dù đang là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành suất đá chính, Bellingham khẳng định mối quan hệ giữa họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Về mặt con người, Morgan là một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy có thể hòa hợp với bất kỳ ai và trò chuyện với mọi người rất dễ dàng.
Đôi khi cậu ấy hơi ồn ào một chút. Chúng tôi thường tranh luận với nhau và nhiều lúc những cuộc tranh luận đó biến thành cãi vã. Nhưng thực sự, chúng tôi thân thiết như anh em”.
Bellingham cũng tiết lộ rằng Tuchel đã nói rất rõ về sự cạnh tranh giữa hai cầu thủ.
“HLV đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi đang cạnh tranh cho cùng một vị trí. Tất nhiên bây giờ điều đó có phần khác đi khi ông ấy thấy tôi có thể chơi ở nhiều vai trò khác nhau và Morgan cũng vậy. Nhưng thành thật mà nói, tôi không hề có bất kỳ cảm giác tiêu cực nào khi cậu ấy được ra sân còn tôi thì không".

