Morocco là đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Morocco đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước Niger.

Morocco là đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Chỉ cần 6 trận vòng loại, Morocco đã sớm hoàn tất tấm vé góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với thành tích toàn thắng tuyệt đối. Việc giành vé sớm trước 2 lượt đấu còn lại cho thấy sức mạnh vượt trội và sự ổn định đáng nể của đội bóng Bắc Phi.


 
Morocco
Morocco là đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Thành công này càng khiến người hâm mộ Morocco thêm phấn khích khi nhớ lại kỳ World Cup 2022 trên đất Qatar. Khi đó, “Sư tử Atlas” đã viết nên lịch sử châu Phi khi tiến một mạch vào tới bán kết, chỉ chịu dừng bước trước nhà đương kim vô địch khi đó là Pháp. Hành trình kỳ diệu ấy đã khẳng định Morocco là biểu tượng mới của bóng đá châu lục. Và giờ đây, họ bước vào World Cup 2026 với khát khao tái lập, thậm chí vượt qua kỳ tích 4 năm trước.

Đáng chú ý, Morocco là đội tuyển châu Phi đầu tiên giành vé đến Mỹ, Mexico và Canada mùa hè sang năm. Họ sở hữu dàn hảo thủ chất lượng như Achraf Hakimi, ngôi sao của Paris Saint-Germain, hay tiền vệ tài năng Bilal El Khannouss đang thi đấu cho Leicester.

Dù vẫn còn 2 trận vòng loại gặp Zambia và Congo, áp lực đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Điều này giúp thầy trò HLV Walid Regragui có thêm thời gian và sự tập trung để hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo: Cúp các quốc gia châu Phi vào mùa đông tới.

Morocco đang cho thấy mình không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà thực sự là thế lực mới của bóng đá thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.