Ronaldo bật khóc sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở World Cup 2022
Chủ Nhật 11/12/2022 00:27(GMT+7)
Như vậy là giấc mộng vàng World Cup cuối cùng đã không thể trở thành hiện thực với Cristiano Ronaldo khi BĐN để thua Morocco. Và điều này khiến anh không thể kìm lòng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Ở trận tứ kết gặp Morocco, Ronaldo tiếp tục được HLV Santos tung vào sân trong hiệp 2.
Tuy nhiên những nỗ lực của anh và đồng đội không thể giúp BĐN thay đổi cục diện, khi Morocco đã giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Youssef En-Nesyri
Và Ronaldo đã gục xuống khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Có thể nhận thấy, bên cạnh niềm sung sướng vỡ òa của Morocco, đó chính là nỗi buồn sâu thẳm của Cristiano Ronaldo
Ở tuổi 37, Ronaldo cũng xác định đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp chơi bóng của mình.
Đó là lý do khiến chân sút sinh năm 1985 không thể kìm lòng khi đi vào đường hầm ngay sau trận.
Một kỳ World Cup đã khép lại với quá nhiều những áp lực đến với Ronaldo
Với một ngôi sao danh tiếng như Ronaldo, việc không có được chiếc cúp vàng thế giới thực sự là một điều đáng tiếc đối với anh.
Ai cũng hiểu CR7 rất khát khao danh hiệu cúp vàng trong lần cuối tham dự đấu trường thế giới của mình.
Với thất bại ở World Cup 2022, có lẽ Ronaldo cũng đã nghĩ về kế hoạch giã từ ĐTQG. Hoặc anh sẽ cố gắng tới EURO 2024 trước khi thông báo điều này.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.
FIFA đã lên tiếng làm rõ những tranh cãi xung quanh thông báo của Ban điều hành Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) về quy trình kiểm tra VAR và rút thẻ đỏ cho Embolo trước Argentina.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.
Slavko Vincic, trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2026 đã chính thức treo còi giải nghệ ở tuổi 46, sau 16 năm được chứng nhận trọng tài FIFA.
Một tuần sau chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni đã có chia sẻ đầy xúc động và gửi lời xin lỗi vì không thể bảo vệ chức vô địch cho Argentina.