Thứ Năm, 24/09/2026
Zalo

Vận rủi đeo đuổi Van der Meyde

Thứ Hai 18/12/2006 16:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Những ngày cuối năm, những ngày gần Giáng Sinh, đáng ra là những giờ phút hạnh phúc theo quan niệm người phương Tây thế nhưng những chuyện không may mắn cứ liên tiếp xảy ra với tiền vệ trẻ của Everton.



Hôm qua, Andy van der Meyde đã phải nghỉ thi đấu trong trận Everton tiếp Chelsea trên sân nhà vì nhà riêng của anh lại vừa mới bị đột nhập và đây là lần thứ 2 trong năm nay.

 

Trước đó một loạt những chuyện không may đã xảy đến vời cầu thủ người Hà Lan này trong suốt cả năm 2006.

 

Năm qua, những chấn thương liên tiếp đã khiến tiền vệ này chỉ thi đấu được có 2 trận trong đội hình xuất phát. Việc suốt ngày phải ngồi ngoài sân có thể sẽ khiến sự nghiệp của cầu thủ trẻ này lụi tàn đi.

 

Anh nói : “Thật tốt vì tôi đã được thi đấu 2 trận gần đây vì đã rất lâu rồi kể từ lúc tôi được vẫn còn thi đấu đều đặn.”

 

Đã như vậy, trong năm nay nhà riêng của anh đã bị đột nhập 2 lần; rồi con chó của anh cũng đã bị bắt trộm nhưng may mắn sau đó đã được tìm thấy.  

 

Van der Meyde cay đắng nhận xét : “Đây quả là giai đoạn tồi tệ đối với tôi”

·        Thanh Vân

Có thể bạn quan tâm

Harry Kane: "Trận thua Argentina đau hơn cả quả penalty hỏng ở Qatar"

Harry Kane: Trận thua Argentina đau hơn cả quả penalty hỏng ở Qatar

Harry Kane: "Trận thua Argentina đau hơn cả quả penalty hỏng ở Qatar"

Đội trưởng tuyển Anh muốn nhanh chóng bước tiếp và đang hướng tới một màn trình diễn đủ sức nặng trước Tây Ban Nha tại Wembley vào tối thứ Bảy ở Nations League. Tuy nhiên, Kane thừa nhận anh vẫn chưa thực sự vượt qua được trận thua Argentina và cho rằng cả đội cần thời gian để xử lý cảm giác ấy.

Video

Xem thêm
top-arrow
X